TĐCTT - Quĩ Bác Ái Năm 2024

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  

Tạ ơn LTXC đã gợi ý cho chúng ta, từ năm 2022, thông lệ về Quí Định Kỳ hằng năm 3 lần vào những tháng ý nghĩa:

Quĩ Bác Ái cho Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân 11/2

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô cho Ngày Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6, và

Quĩ Truyền Giáo cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo, CN áp cuối tháng.

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi anh chị em TĐCTT chúng ta mỗi khi gây quĩ định kỳ, bao gồm cả 3 quĩ, 

chưa kể đến Quĩ Cứu Trợ bất thường cho các nạn nhân của thiên tai hay nhân tai mà năm nào cũng có ít là 1 lần.

Nếu 3 thứ quĩ định kỳ cách nhau 4 tháng 1: Tháng 2, Tháng 6 và Tháng 10,

thì nếu thêm Quĩ Cứu Trợ bất chợt vào thời điểm nào đó trong năm, thì trung bình 3 tháng một quĩ.

Tạ ơn LTXC đã mở rộng bàn tay của một số anh chị em TĐCTT chúng ta để chúng ta có được quĩ bác ái trong 3 năm qua như sau:

Năm 2019: $20,112.00 

Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 13 ngày 4-16/7/2019

Đặc biệt trong 7 nơi trao tặng là Trại Phong Qui Hòa Qui Nhơn và Di Linh Lâm Đồng

Năm 2022: $11,202.00

1- $3,000.00 cho Trung Tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật chất độc da cam 19/3 ở Nghệ An của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh, 

2- $3,000.00 cho Trại Phong 2 Gia Hiệp  Di Linh của Các Sơ Nữ Tử Bác Ái Thánh Phaolô, và 

3- $4,500.00 cho Mái Ấm Tín Thác ở Bảo Lộc của Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt


Năm 2023: $10,630.00

1- $4,000.00 cho Mái Ấm Thiện Tâm Faustina - Quí Sơ Dòng Mến Thánh Giá Vinh phục vụ trên 100 nạn nhân đa số mồ côi và khuyết tật;

2- $2,700.00 cho Mái Ấm Khiếm Thị Đà Lạt - Quí Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phục vụ 400 nạn nhân trẻ em khiếm thị ở các nơi khác nhau, nhưng ở Đà lạt chỉ có 10 em;

3- $2,500.00 cho Cơ sở Chăm sóc - Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai - Quí Sơ Dòng Khiết Tâm Bình Cang phục vụ 50 nạn nhân trẻ em khuyết tật.                                                                          

Năm 2024: $................?, chúng ta sẽ nối vòng tay lớn đóng góp vào quĩ bác ái cho 2 nơi khác nhau sau đây:

1- Mái Ấm Vincentê Quảng Bình của Các Sơ Dòng MTG Vinh, và 

2- Viện Mồ Côi ở Pleiku của Các Sơ Dòng Thánh Phaolô de Chartres, nơi phái đoàn TĐCTT trong 2 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 đã ghé trọ qua đêm.

Để có thể gửi kịp quà tặng cho 2 cơ quan bác ái xã hội của 2 dòng tu nữ trên đầy vào đúng ngày 11/2, Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân,

quĩ bác ái năm 2024 sẽ được bắt đầu từ ngày 8/1, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, cho đến ngày 2/2, Lễ Đức Mẹ Dâng Con vào Đền Thánh.

Thời gian gần 4 tuần lễ này, ai muốn đóng góp thì xin theo thủ tục từ trước đến nay như sau:

Check hay Money order hoặc Cashier check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về cho chúng em ở địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739

Zelle qua số điện thoại của nàng Thúy Nga nhà em là 909 210 4884 là vô thẳng nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy.

Dù gửi bằng check hay qua Zelle xin ghi: Quĩ Bác Ái.

Cash quí AC ở Nam CA có thể trực tiếp đưa cho chúng em vào các dịp hội ngộ chung như Thứ Bảy Đầu Tháng 1/2024 hay Tháng 2/2024.

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

em tĩnh

Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương 2019 ghé thăm và tặng quà ở Mái Ấm Vincentê ở Quảng Bình chiều tối Thứ Bảy mùng 6/7
image.png

image.png

image.png

Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 ghé thăm và tặng quà ở Viện Mồ Côi của Quí Sơ Dòng Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku sáng 18/10

image.png
image.png
image.pngimage.pngimage.png
Em bé này đang muốn nói gì đây? - Muốn la to lên phải không? Chỉ vì cảm thấy uất hận bị chính cha mẹ mình bỏ rơi! Nhưng LTXC, qua TĐCTT, em đã có thể nở nụ cười!

image.png
Có những giọt nước mắt không thể cầm được đã tự do nhỏ xuống từ cả cặp mắt của các chị lẫn của các anh khi bất ngờ chứng kiến các em nhỏ vô tội bị bỏ rơi đáng thương

Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về tin tưởng vào lòng thương xót của Cha (Thánh Faustina - Nhật ký khoản 300)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao 2024  


Tạ ơn LTXC đã gợi ý cho chúng ta, từ năm 2022, thông lệ về Quí Định Kỳ hằng năm 3 lần vào những tháng ý nghĩa:

Quĩ Bác Ái cho Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân 11/2

Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô cho Ngày Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6, và

Quĩ Truyền Giáo cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo, CN áp cuối tháng.


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" nơi anh chị em TĐCTT chúng ta mỗi khi gây quĩ định kỳ, bao gồm cả 3 quĩ, 

chưa kể đến Quĩ Cứu Trợ bất thường cho các nạn nhân của thiên tai hay nhân tai mà năm nào cũng có ít là 1 lần.

Nếu 3 thứ quĩ định kỳ cách nhau 4 tháng 1: Tháng 2, Tháng 6 và Tháng 10,

thì nếu thêm Quĩ Cứu Trợ bất chợt vào thời điểm nào đó trong năm, thì trung bình 3 tháng một quĩ.

Tạ ơn LTXC đã mở rộng bàn tay của một số anh chị em TĐCTT chúng ta để chúng ta có được quĩ bác ái trong 3 năm qua như sau:

Năm 2019: $20,112.00 

Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 13 ngày 4-16/7/2019

Đặc biệt trong 7 nơi trao tặng là Trại Phong Qui Hòa Qui Nhơn và Di Linh Lâm Đồng

Năm 2022: $11,202.00

1- $3,000.00 cho Trung Tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật chất độc da cam 19/3 ở Nghệ An của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh, 

2- $3,000.00 cho Trại Phong 2 Gia Hiệp  Di Linh của Các Sơ Nữ Tử Bác Ái Thánh Phaolô, và 

3- $4,500.00 cho Mái Ấm Tín Thác ở Bảo Lộc của Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt


Năm 2023: $10,630.00

1- $4,000.00 cho Mái Ấm Thiện Tâm Faustina - Quí Sơ Dòng Mến Thánh Giá Vinh phục vụ trên 100 nạn nhân đa số mồ côi và khuyết tật;

2- $2,700.00 cho Mái Ấm Khiếm Thị Đà Lạt - Quí Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phục vụ 400 nạn nhân trẻ em khiếm thị ở các nơi khác nhau, nhưng ở Đà lạt chỉ có 10 em;

3- $2,500.00 cho Cơ sở Chăm sóc - Giáo dục Trẻ Khuyết tật Sao Mai - Quí Sơ Dòng Khiết Tâm Bình Cang phục vụ 50 nạn nhân trẻ em khuyết tật.

Năm 2024: $................?, chúng ta sẽ nối vòng tay lớn đóng góp vào quĩ bác ái cho 2 nơi khác nhau sau đây:

1- Mái Ấm Vincentê Quảng Bình của Các Sơ Dòng MTG Vinh, và 

2- Viện Mồ Côi ở Pleiku của Các Sơ Dòng Thánh Phaolô de Chartres, nơi phái đoàn TĐCTT trong 2 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 đã ghé trọ qua đêm.

Để có thể gửi kịp quà tặng cho 2 cơ quan bác ái xã hội của 2 dòng tu nữ trên đầy vào đúng ngày 11/2, Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân,

quĩ bác ái năm 2024 sẽ được bắt đầu từ ngày 8/1, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, cho đến ngày 2/2, Lễ Đức Mẹ Dâng Con vào Đền Thánh.

Thời gian gần 4 tuần lễ này, ai muốn đóng góp thì xin theo thủ tục từ trước đến nay như sau:


Check hay Money order hoặc Cashier check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về cho chúng em ở địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739

Zelle qua số điện thoại của nàng Thúy Nga nhà em là 909 210 4884 là vô thẳng nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy.

Dù gửi bằng check hay qua Zelle xin ghi: Quĩ Bác Ái.

Cash quí AC ở Nam CA có thể trực tiếp đưa cho chúng em vào các dịp hội ngộ chung như Thứ Bảy Đầu Tháng 1/2024 hay Tháng 2/2024.

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một “thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

em tĩnh

Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương 2019 ghé thăm và tặng quà ở Mái Ấm Vincentê ở Quảng Bình chiều tối Thứ Bảy mùng 6/7
image.png

image.png

image.png

Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 ghé thăm và tặng quà ở Viện Mồ Côi của Quí Sơ Dòng Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku sáng 18/10

image.png
image.png
image.pngimage.pngimage.png
Em bé này đang muốn nói gì đây? - Muốn la to lên phải không? Chỉ vì cảm thấy uất hận bị chính cha mẹ mình bỏ rơi! Nhưng LTXC, qua TĐCTT, em đã có thể nở nụ cười!

image.png
Có những giọt nước mắt không thể cầm được đã tự do nhỏ xuống từ cả cặp mắt của các chị lẫn của các anh khi bất ngờ chứng kiến các em nhỏ vô tội bị bỏ rơi đáng thương

 

Thiên Chúa là Tình Yêu